chút tâm tình gửi đất nước bạn korea
CHÚT TÂM TÌNH GỬI ĐẤT NƯỚC BẠN KOREA
Tiếng khóc, tiếng than, tiếng đời
Dội vào tim tôi nghẹn lời đắng chát
Đã dăn lòng mà... nước mắt
Vẫn đòi ra đào bới cát... phà ơi...
Đâu mất rồi, giữa biển khơi
Chỉ còn lại đôi mắt vời vợi xa
Còn lại tiếng nấc mẹ già
Còn lại khuân mặt người cha nhăn nhúm...
Vật vã... khóc... đau... co rúm...
Sewol van nài cào túm biển xanh
Giọt lệ máu, nỗi đau xanh
Hòa vào biển vỗ giấc lành yên nghỉ
Con sóng gào kêu rên rỉ
Chối tội mình đến mộng mị quyên sinh
Xô ghềnh đá, vỡ nát mình...
Vọng mãi về ứa lệ tim người sống
Hãy ngủ đi cơn ác mộng
Ta cầu mong... ơi à... mộng lành ơi...
21/04/2014
Nguyên Hữu