Poem logo
Poem logo

nghề câu khách

Tác giả: Nguyên Hữu
NGHỀ CÂU KHÁCH
(Tam bát cửu)

Em uốn cong
Để mắt đời cũng uốn vòng nhìn ngắm
Để nhộn nhịp những nơi kẻ mua, người sắm.

Trong thẳm sâu
Tâm hồn những đôi mắt mầu sắc ấy
Lẫn lộn đục trong, phơi bầy và che đậy.

Em thấy không
Sao đường cong vẫn oằn cong vầy vậy
Cuộc sống mỏng dầy, đồng đô la cười khẩy.

Ngúng ngẩy đời
Em ngúng nguẩy xuân thì đời sống vội
Ngúng nguẩy săm soi, phơi bầy tươi đánh đổi.

27/04/2014
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm