thuyền viễn xứ
Thuyền Viễn Xứ
Thơ Nguyên Thạch
Chiều đưa gió heo mây
Đông về khóm trúc lay
Đôi mắt ai mong chờ
Thuyền về kịp đêm nay?
Đêm nay, đêm Ba Mươi
Thuyền xa mãi phương trời
Đêm nay, đêm Ba Mươi
Có kịp về không thuyền ơi?
Đêm Ba Mươi ai mong chờ đoàn viên
Nỗi lòng thôn nữ ngậm ngùi tơ duyên
Đêm Ba Mươi ai mơ mộng cao sang
Có xót thương ai duyên phận bẽ bàng.
Gió vi vu miền thùy dương cát trắng
Đêm Ba Mươi lều tranh hoang vắng
Mắt biếc trông vời tịch liêu trầm lắng
Thuyền ơi, đêm nay có kịp chuyến về?
Thương ai đứng mong chờ ai
Tháng năm mờ dấu tương lai
Bão bùng trùng khơi giông tố
Miên viễn thuyền không trở lại.
Vọng phu chờ người viễn du
Thuyền vẫn khuất biệt xa mù
Mõi mòn thân gầy giá lạnh
Thôn nữ ngóng chờ thiên thu.
Nguyên Thạch