Poem logo
Poem logo

xin đừng chúc mừng

Tác giả: Đào Văn Thoan
Thôi xin đừng có chúc mừng.
Mỗi lần chúc tụng áng chừng yếu thêm.
Yếu thêm vì cứ đêm đêm,
Vợ em lại cố nài thêm mấy lần.
Thôi xin đồng đội gia ân,
Từ nay xin chớ ân cần hỏi thăm.
Sinh nhật dù có trăm năm,
Cũng ko nên chúc để nằm cho yên.
Mai này chúa gọi "lên tiên".
Em xin ở lại ngay miền trần gian.
Ở đây tuy có gian nan.
Đồng đội tình nghĩa hỏi han ân cần.
Sáng cà phê, tối rượu cần,
Đêm đêm đạp mái có phần hơn Tiên

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm