khi đảng đến
Khi đảng đến
Thơ Nguyên Thạch
Tháng Tư bão lộng, vùi chôn cuộc sống
Người ở bên này trông ngóng bên kia
Tháng Tư đau thương tang phủ, chia lìa
Tháng Tư ly biệt...đầm đìa nước mắt!
Tháng Tư uất hận giặc từ phương Bắc
Xâm chiếm miền Nam , gieo rắc đau thương
Giặc cướp vô Nam, sạch phố sạch phường
Phá nát kinh tế, công trường, đô thị.
Trai thành lao nô, gái đi làm đĩ
Tài sản sạch trơn, ngân qũy trống không
Xã hội chủ nghĩa, chuyên chẳng bằng hồng
Bọn dốt nát bần cố nông lãnh đạo!
Cả nước tối tăm... mặc chung màu áo
Lúa mì, bo bo, khoai cháo lất lây
Món canh toàn quốc lê lết qua ngày
Tháng Tư cả nước thành bầy súc vật!
Tháng Tư uất hận...niềm đau chất ngất
Hơn năm mươi năm, ngục thất vẫn đầy
Vẫn oan khiên khi giặc kéo đến đây
Khi đảng đến là đọa đày dân tộc.
Nguyên Thạch
Ảnh minh họa
----