Poem logo
Poem logo

trái tim buông tiếng

Tác giả: Thiên Ân
TRÁI TIM BUÔNG TIẾNG
Trái tim buông tiếng bao giờ ?
Lắng nghe sóng vỗ đôi bờ nôn nao
Ngày xanh mơn mởn ngọt ngào
Căng tròn lồng ngực bay vào lớn khôn

Bâng quơ lượm lặt dỗi hờn
Đôi môi đọng giọt tươi non hôm nào ?
Rèm mi mở khép hôm nào?
Tựa như tia chớp muôn màu thềm yêu

Trái tim lên tiếng ru chiều
Nhặt khoan, khoan nhặt dặt dìu du dương
Sánh đôi về lại con đường
Tiếng chim lảnh lót kêu thương cho rồi

Ngổn ngang câu chuyện đất trời
Khi yêu ai chẳng bồi hồi ruột gan
Mon men dốc phố lần sang
Cung đàn ai dạo mơn man tâm hồn

Trái tim buông tiếng dấu son
Mộng mơ mở cửa , nắng giòn rong chơi
Bên nhau thuở ấy chỗ ngồi
Tương tư mọc rễ đâm chồi nở hoa

Thương em hiền hậu, nết na
Người ta mở miệng gièm pha nực cười
Chiều chiều chầm chậm hương rơi
Vòng tay ôm ấp trọn đời mơn ru
Ngày 7/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm