lục bát cho người
LỤC BÁT CHO EM
Anh ngồi khâu vá cuộc tình
Rách khi ánh nắng bình minh chớm đầu
Đám mây quá khứ nghiêng sầu
Con cò lặn lội đồng sâu mịt mở
Anh gieo trinh nữ góc thơ
Đong đưa ánh mắt khép hờ rèm mi
Ngày xanh chín bói xuân thì
Treo hồn lơ lửng đôi khi chạnh lòng
Anh vùi giấc ngủ mênh mông
Triều dâng ngập lối thưa dòng thời gian
Ném câu thơ rụng thở than
Ôm chùm cay đắng phũ phàng mòn chân
Anh ôm hôn nắng bâng khuâng
Chiều sâu thăm thẳm bụi trần ai rơi
Đánh đu ngõ hẻm vào đời
Xanh xao kỉ niệm ai hời hợt ai?
Anh vun vén mộng liêu trai
Gom mây và gió lâu đài riêng em
Thẫn thờ níu bóng cánh chim
Mơ màng vỗ cánh xuôi miền ca dao
Ngày 12/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|