ngậm ngùi một thoáng
NGẬM NGÙI MỘT THOÁNG
Ngậm ngùi chiếc lá rụng rơi
Vàng gieo giọt nhớ xa xôi dặm ngàn
Giở trang nhật kí cỏ hoang
Ngủ yên dĩ vãng dở dang hương chiều
Ngẩn ngơ đá cuội xanh rêu
Đoạn đành đứt quãng gợn nhiều bóng mây
Một thời men rượu tỉnh say
Mon men ôm ấp tóc dài xốn xang
Ngậm ngùi lá ngọc cành vàng
Thời gian kín hở , ai mang tình về
Đời người muôn thú đam mê
Đêm rưng rưng lệ, vụng về ôm eo
Thầm thì, ngọn gió ham reo
Hừng đông hừng giọt , mật gieo đáy lòng
Trông vời , đôi mắt nhớ mong
Trăng đêm về rụng mênh mông điệu sầu
Ngậm ngùi, bãi mía nương dâu
Dòng sông ra bể bao lâu chưa về
Ngổn ngang rồi rắm giọng thề
Đan tay cuồng nhiệt bồn bề sóng chao
Nụ hôn bén gió in sâu
Tiếng chim ríu rít mào đầu reo ca
Ru em vai mỏng nõn nà
Lòng muôn xao xuyến thiết tha mặn nồng
Ngày 4/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|