bay đi ngậm ngùi
BAY ĐI NGẬM NGÙI
Đàn chim vỗ cánh bay đi
Hàng cây đứng khóc buồn chi nghìn lần
Nhân, chia, trừ, cộng tính nhầm
Cuộc đời bài toán lặng câm vô hồn
Cánh đồng gieo hạt cô đơn
Mọc mầm gian dối dỗi hờn xót xa
Một thời bướm khát môi hoa
Lim dim đôi mắt thiệt thà bao dung
Đất trời tắm gội lưng chừng
Hoàng hôn nghiêng bóng bỏ vùng yêu thương
Đầm đìa giọt lệ tư tương
Ai ngờ cách trở đôi đường khổ đau ?
Nắng mưa gồng gánh nợ sầu
Lia thia xa chậu, mộng đầu vời bay
Trầu cay héo úa nghìn ngày
Vôi nồng ngơ ngác, vòng tay rã rời
Ngậm ngùi, đá cuội, ngậm ngùi
Con đường nhếch nhác biếng lười lời yêu
Vỡ đôi giọt nắng ban chiều
Chìm sâu muôn thuở trăm điều bâng quơ
Ngày 17/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|