Poem logo
Poem logo

thương những con đường

Tác giả: Nguyên Thạch
Thương Những Con Đường

Nguyên Thạch

Tháng Tư đến, bao ngậm ngùi luyến nhớ
Hơn năm mươi năm mà vẫn ngỡ hôm qua
Ôi quê hương, đất nước, sơn hà
Tháng Tư bỗng chốc lũ gian tà chiếm ngự

Tháng Tư Đen, ta làm người viễn xứ
Bản thân an lành nhưng lòng vẫn cứ lo âu
Cha tù ải, mẹ tần tảo mưu cầu
Thương xót cho người ở lại với vạn nỗi sầu vây bủa.

Ôi miền Nam, vựa kho đầy lúa
Bỗng thiếu ăn khi khi bọn hung tàn vây bủa người dân
Chủ nghĩa Xã Hội thật xa, nhưng lũ cuồng ngông thì luôn bên cạnh rất gần
Chúng canh giữ và theo dõi người dân trên từng cây số!

Biển đảo ngoại bang chiếm, còn dân Việt thì bị giặc Tàu đô hộ!
Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, Hội Nghị Thành Đô 1990, Gạc Ma...là những chứng cớ rành rành
Đảng xem kẻ thù phương Bắc là thiên triều, là ông nội, là bậc đàn anh!
Thang Tư Quốc Hận...
Việt Nam hỡi, đâu còn non xanh nước biếc.

Tháng Tư oan nghiệt ơi, tôi vẫn là con dân nước Việt
Chia xẻ tâm tư...cùng những lời tha thiết cho quê hương
Toàn dân Việt nếu muốn có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền...
Tất phải đứng dậy bước trên con đường tranh đấu.


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm