Poem logo
Poem logo

thương những cuộc tình

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG NHỮNG CUỘC TÌNH
Những cuộc tình sớm muộn cũng ra khơi
Ai níu bóng thời gian , ai níu nổi ?
Thuở ấy , em buông chi làn tóc rối ?
Chiếc lá vàng mơ hối hả lìa cành

Những cuộc tình như hạt sương mong manh
Đẹp thật đó nhưng cũng mau tan biến !
Ngồi dốc thời gian nhỏ to câu chuyện
Cay đắng , ngọt bùi , thấu hiểu , sẻ chia

Những cuộc tình lệ thấm rách trang bìa
Đời vô nghĩa khi bóng hồng hun hút
Gập ghềnh chông gai rơi vào ngõ cụt
Ngậm trái bồ hòn đăng đắng oái oăm

Những cuộc tình ai sửa túi , nâng khăn
Dòng tin nhắn , lặng câm , nằm im ỉm
Thời kín hở ,em giấu lòng kín tiếng
Gượng gạo cười ôm đau khổ là anh

Những cuộc tình như chiếc xe không phanh
Chiều mấp mé, mải mê bên vực thẳm
Ngủ quên mùa , chim rừng chưa kịp tắm
Đứt quãng tiếng kêu , trong đục tâm hồn

Những cuộc tình già cỗi kém tươi non
Hương thời gian vị thơm tho đánh mất
Ta chạy trốn ở cuối trời quá chật !
Ôm phũ phàng gói ghém vạn hoàng hôn
Ngày 18/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm