tóc dài
TÓC DÀI
Về đây không thấy tóc dài
Song thưa khép gió, xuân phai bốn mùa
Ve im từ thuở nào xưa
Dế thôi gõ nhịp, như chưa có gì?
Lối quen rêu phủ bước đi
Chỗ ngồi cũ cũng quên khi có người
Chuông reo rụng khỏi khung trời
Tan trường, chẳng biết một thời đã qua
Gió thôi ve vuốt sương sa
Hương xưa vội cũ nhạt nhòa không tên
Môi không còn chỗ gọi mềm
Nụ cười tắt giữa một miền không ai?
Về đây gom lại hình hài
Chỉ còn khoảng trống kéo dài trong tay
Ngày xưa rơi mất nơi này
Không còn tóc chảy qua ngày dần trôi
Ngày 15/4/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|