sóng tim 1
SÓNG TIM 1
Nhà em ở cạnh bờ sông
Chiều chiều gió thổi má hồng bâng khuâng
Anh qua đứng ngó ngần ngần
Nghe tim như thể sóng dâng đôi bờ
Hổm rày, em đứng làm ngơ
Áo nâu che nửa câu thơ anh chờ
Con đò lỡ chuyến sang bờ
Bỏ anh ở lại thẫn thờ bến quen
Sóng sông còn vỗ về đêm
Sóng tim anh vỗ gọi tên một người
Gọi hoài chẳng thấy em cười
Chỉ nghe gió lạnh rụng rơi cuối mùa
Người đi bỏ lại cơn mưa
Để anh gom nhớ cho vừa một tay
Gom không kín kẽ tháng ngày
Rơi ra ướt cả những ngày chưa yêu
Sóng tim lặng lẽ buổi chiều
Con đò cũ đợi một điều nhớ mong
Em giờ chắc đã theo chồng
Bỏ con nước cũ, bỏ dòng tim anh
Ngày 17/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|