sóng tim 2
SÓNG TIM 2
Sáng nay làng mở hội vui
Nhà em trống đánh, rượu mời đầy sân
Mẹ em tất tả bao lần
Ra vô ngó ngóng, bước chân rộn ràng
Người ta dựng rạp giữa làng
Cau trầu têm sẵn, thiếp vàng trao tay
Em ngồi e ấp bên ai
Áo hoa che nửa mi dài buồn tênh
Anh đi qua ngõ quen quen
Nghe tim nổi sóng mà quên lối về
Ngoài kia gió lộng bốn bề
Trong anh lặng lẽ vân vê góc thềm
Con đò nằm bến im lìm
Như câu hẹn cũ lặng chìm bấy lâu
Người ta sóng sánh qua cầu
Anh theo ánh mắt rơi vào khoảng không
Chiều buông kín cả dòng sông
Chỉ còn con nước chảy trong tim người
Ngày 18/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|