nhớ ơn mẹ
Nhớ Ơn Mẹ
Mẹ đi khuất bóng lâu rồi
Mà con vẫn thấy bồi hồi trong tim
Đêm khuya nghe gió lặng im
Nhớ lời mẹ gọi bên thềm ngày xưa
Một đời mẹ chịu nắng mưa
Nuôi con khôn lớn sớm trưa nhọc nhằn
Vai gầy gánh cả khó khăn
Mắt sâu giữ trọn nghĩa ân cho đời
Con đi mấy nẻo phương trời
Nửa đời phiêu bạt vẫn hoài nhớ quê
Nhớ bàn tay mẹ vuốt ve
Nhớ câu ru cũ bên hè tuổi thơ
Giờ đây tóc đã bạc phơ
Mới hay thương mẹ vô bờ xiết bao
Muốn nghe một tiếng nghẹn ngào
“Mẹ ơi…” chỉ vọng hư hao cuối trời
Tháng năm như khói mây trôi
Mẹ là ánh lửa sáng đời của con
Dẫu người đã khuất không còn
Tâm con vẫn hướng về nguồn yêu thương
Ngày của Mẹ giữa vô thường
Con xin thắp nén tâm hương nhớ Người
Ơn mẹ biển rộng ngàn khơi
Suốt đời con vẫn một lời khắc ghi.
May 23, 2013
Viễn Phương (OVQ)