bên lề 1
BÊN LỀ 1
Tôi về ngủ giữa trang thơ
Tình yêu đói mắt bao giờ ai hay?
Một hôm nhìn trộm lâu đài
Tơ non hé nụ, gió mây ngập ngừng
Lỡ yêu em vốn người dưng
Nửa đêm canh cánh dè chừng ôm lo
Mơ màng trăng rụng ỡm ờ
Môi êm mấp máy nhạc chờ lời ca
Bướm ong muôn thuở khát hoa
Trúc, Mai cần gió la đà rong chơi
Mận , Đào ve vãn sợ rời
Sen, Hồ vụng trộm góp lời gió trăng
Tôi về ném đá góc sân
Góc trời mảnh vá rách dần khó may
Đường kim mũi chỉ hình hài
Không gian vạt áo bờ vai lạnh hồn
Khói sương bày tiệc cô đơn
Thời gian kín hở dỗi hờn con ngươi
Đắp mô kỉ niệm khôn nguôi
Sụt sùi cảm xúc nụ cười giấu mau
Tôi về dòng chảy cuộn trào
Rong rêu, rơm rạ xé rào lìa xa
Một bầy chim sẻ mái nhà
Tia nhìn dáo dác bay qua dốc buồn
Thương người mòn gót phong sương
Về đâu mưa nắng ngập đường chia đôi ?
Ngày 18/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 6 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|