bên lề 2
BÊN LỀ 2
Tôi về ngủ giữa trang thơ
Chữ nằm im, mắt không chờ một ai
Một hôm đứng cạnh hình hài
Căn phòng khép lại, bóng dài hơn đêm
Lỡ yêu một phía không tên
Nửa khuya trở giấc, gọi quen hóa lầm
Tôi về ném đá góc sân
Âm vang bật lại, đôi lần chơi vơi
Góc trời mảnh vá rách rồi
Đường kim lạc hướng, một đời không khâu
Không gian vạt áo bạc màu
Bờ vai treo lạnh, rơi sâu xuống mình
Thời gian kín một lặng thinh
Mở ra chỉ thấy bóng hình thiếu đi
Chôn vùi kỷ niệm làm chi
Chạm vào bụi vỡ, bước thì hụt chân
Tôi về ngồi sát chính thân
Nghe trong da thịt dần dần rỗng ra
Ngày 19/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 10 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|