cuộc tình cttc
Đôi khi tìm về chút hồi ức xưa
Người con gái đã từng gắn bó
Những đêm đầu ắp tay gối có nhau
Bữa cơm nào em xuống bếp vì anh
Tay đầy vết xước, tay trong tay nắm chặt
Ba năm sống giữa đất thị thành
Ta dựa vào nhau, nương náo đời sinh viên
Sáng đưa em đến trường CTEC
Anh về CTU ôm nỗi nhớ vào lòng
Không danh nghĩa mà em gọi anh là chồng
Hỡi! cô vợ nhỏ xinh ta trân trọng.
Nhưng cuộc sống không như ta mơ mộng
Sóng gió nổi lên trên cuộc tình tháng tư
Lá xa cành vì cơn gió vừa đến
Hay cành không giữ nổi để lá bay đi
Em lạc vào vòng tay kẻ lạ
Ta ích kỷ cùng những hành vi nông nổi
Để anh và em trôi lạc mãi đời nhau
Hận một người phụ bỏ tình xưa
Ta giấu chôn bản thân mình ngày trước
Bước trên con đường lẻ loi
Vùi trong nghiệp lính tìm nơi trốn tránh
Mười năm rồi, những tia nắng tháng tư ấy
Còn in, dáng em gầy trên chiếc xe đạp cũ
Cơn mưa đầu mùa ngày quốc Tổ Hùng Vương
Anh về NTSH mang theo nắng phố phường
Tình yêu đẹp khi hãy còn đang dở
Ta còn gì nuối tiếc gửi cho em?
Sáu năm qua, bao cuộc tình vội đến
Có người thật sự đã khoả lấp tình em
Ta một lần mong ước được mơ về
Ngôi nhà và những đứa trẻ xinh xinh
Người ấy và em như mặt trăng, mặt trời
Em như lửa đam mê cháy bỏng
Người ấy là băng yêu thương lặng lẽ
Đau đớn thay, sau ba năm hò hẹn
Người ta yêu là một Demiromantic
Thêm một lần, tình đến rồi đi.
Tương lai phía trước chỉ riêng mình ta
Dặn lòng mạnh mẽ, lạnh giá từ đây
Xin bình yên về trên thảo nguyên xanh
[11/05/2018]