dưới bóng cuộc tình
DƯỚI BÓNG CUỘC ĐỜI
Trở lại trường xưa nhặt cơn đau
Chiếc lá thời gian cuốn đi mau
Ai đứng lặng nhìn trong nắng hạ
Một trời thương nhớ rớt lao đao
Người ấy ung dung nương gót sen
Gió non khe khẽ thả nhánh duyên
Lối nhỏ sân trường im hơi thở
Tuổi hạ đeo nhau phía bên thềm
Ngập ngừng giáp mặt nói gì đâu
Dấu chấm lửng rơi ngọt phía sau
Sợ ánh mắt người soi chuyện cũ
Tơ lòng rối mãi mấy canh thâu
Thuở ấy bướm vàng bay ngẩn ngơ
Đời tôi cánh én lạc bơ vơ
Đo trời không nổi ôm nắng gió
Bốn mùa trăn trở vị chua chờ
Xin hiểu đời tôi là thi sĩ
Mộng chữ rong chơi kiếm nàng thơ
Áo dài một thoáng chiều nghiêng gió
Rụng xuống sân trường nỗi đợi chờ
Nếu biết vầng trăng còn trở lại
Xin đừng đánh thức giấc mơ xưa
Sớm mai thức dậy lòng thanh thản
Ký ức lặng nằm dưới bóng mưa.
Ngày 12/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|