g i a o m ù a
Gió nghịch mùa,
trời nghiêng về phía lạnh
Chợt giật mình
khi thấy mùa sang ngang
Heo may cũ len qua miền ký ức
Chỉ khẽ thôi,
đánh thức giấc mơ tàn
Sông trắng xóa
kéo dài thêm nỗi nhớ
Cánh buồm xa
chấp chới cuối trời đông
Đàn chim trốn
bay qua miền gió lạnh
Cùng câu yêu
giã biệt bờ môi hồng
Em rời đi
theo mùa chim tránh rét
Bỏ lại trời đông
gày guộc sau lưng
Tôi đứng lặng
giữa giao mùa lạc bước
Nghe rét buồn
dâng kín cả không trung
Dư âm cũ
ngỡ tan tành vụn vỡ
Sao vẫn còn
rơi xuống buổi chiều nay
Đâu phải bởi
làn heo may xa lạ
Mà mang đông trở lại
chốn nơi này
Bến vẫn đó,
chỉ thuyền không trở lại
Để đôi bờ quạnh vắng
đến mênh mông
Sông giấu kín dưới dòng
bao trăn trở
Chảy ra khơi cuộn cuộn
vạn sóng ngầm...
Đ.A.T🍁🍂
https://youtu.be/QAVtR_wo-t4?si=Tagud-npf8I9PfG_