khu nhà cũ
Khu nhà cũ
lặng im màu ký ức
Nền xi măng phủ kín gốc cây già
Tường loang lổ
vết rêu phong năm tháng
Dấu thời gian lặng lẽ đã phôi pha?
Đâu vườn cũ
một thời xanh trước cổng
Tập thể ơi,
cơi nới những thân quen
Ô cửa nhỏ lặng im
không tiếng gọi
Cuối hành lang le lói
một ánh đèn
Cầu thang nhỏ
chông chênh thời bao cấp
Lũ trẻ con chơi trò chốn tìm nhau
Tem phiếu cũ,
chen xếp hàng giúp mẹ
Khung hình xưa còn đó,
không phai màu
Sân chơi vắng
thôi không còn tiếng gọi
Dàn dây phơi im lặng giữa trưa hè
Mỗi mùa đến
bước chân dần thưa vắng
Ai vẫn chờ
tiếng còi bấm kem que...
Em ngồi đó,
phím dương cầm nức nở
Từng âm bay theo gió lạc về đâu
Người xưa hỡi,
có còn thương chốn cũ
Kỷ niệm xưa
đã bạc theo mái đầu?
Đ.A.T 🍁🍂