Poem logo
Poem logo

bên ô cửa sổ 1

Tác giả: Thiên Ân
BÊN Ô CỬA SỔ 1
Bên ô cửa sổ ai ngồi
Tóc buông che nửa một trời nhớ thương
Nói chi cho vướng tơ vương
Im như chiếc lá cuối vườn rụng im

Bên ô cửa sổ lặng nhìn
Con chim bỏ tổ, con tim bỏ nhà
Nắng trưa hong giấc mặn mà
Mưa chiều ướt cả lối qua ngày nào?

Đâu rồi một buổi trăng sao
Tay cầm hoa dại nghẹn ngào gọi tên
Đâu rồi lời hẹn đầu tiên
Ai chưa nói hết đã quên mất rồi?

Bên ô cửa sổ đơn côi
Rêu xanh phủ kín một thời ngóng trông
Hỏi người có nhớ hay không
Mà sao im lặng như sông cạn lời

Ve kêu rụng xuống khoảng trời
Phượng hong đỏ một góc đời xa xăm
Em đi qua mấy tháng năm
Bỏ anh ở lại âm thầm với mưa

Bên ô cửa sổ gió lùa
Trang thư cũ mở cũng vừa khép thôi
Ngày xanh mỏng tựa sương rơi
Một thời gìn giữ xa vời tay nhau

Anh còn lặn giữa biển sâu
Mò kim ký ức bạc màu tình xưa
Còn em cánh mỏng gió đưa
Bay qua bến lạ không chừa bóng ai

Bên ô cửa sổ heo may
Ngồi nghe ký ức rơi đầy hiên xưa
Sầu như khói bếp ban trưa
Vương lên mái cũ lưa thưa nỗi niềm
Ngày 1/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm