Poem logo
Poem logo

bên ô cửa sổ 3

Tác giả: Thiên Ân
BÊN Ô CỬA SỔ 3
Bên ô cửa sổ anh ngồi
Xác xao ngoài ngõ gọi người sang ngang
Cau trầu bày giữa họ hàng
Người ta đưa đón đàng hoàng… em đi

Anh nhìn qua kẽ rèm mi
Em khoe áo cưới xuân thì xinh tươi
Mắt xưa còn ướt hay vơi
Hay là khép lại một thời cùng anh

Bên ô cửa sổ mong manh
Một cơn gió thoảng cũng thành chia xa
Người ta rước khách qua nhà
Mà sao như rước chính ta mất rồi

Đâu rồi cái thuở em cười
Bẻ đôi câu hát gửi người sang sông
Đâu rồi tay nắm qua đồng
Bùn non còn dính mà lòng chớm đau

Dập dồn từng nhịp đưa dâu
Tâm hồn như xé một câu hẹn thề
Anh ngồi mà tưởng cơn mê
Tỉnh ra thì đã không về được đâu

Bên ô cửa sổ cúi đầu
Khói sương lãng đãng bay màu chiều nay
Em theo một chuyến xe đầy
Còn anh ở lại hao gầy bóng hiên

Ve thôi cũng tắt bên thềm
Phượng hong đỏ cả một miền tiễn đưa
Ngày xanh chưa kịp nắng mưa
Đã thành kỷ niệm như vừa hôm qua

Anh còn ở lại mái nhà
Nghe đêm rơi xuống như là không tên
Giở trang nhật ký vội nghiêng
Trang nào cũng viết… mà quên mất người

Bên ô cửa sổ mưa rơi
Nghe như có bước chân người quay lưng
Ngoài kia náo nức tưng bừng
Trong này chỉ một khoảng không lặng thầm
Ngày 1/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm