đâu là khoảnh khắc
ĐÂU LÀ KHOẢNH KHẮC
Đâu là khoảnh khắc bên nhau
Ơ hờ, rụng nhánh xạc xào ngõ tim
Lòng anh ôm ấp lòng em
Tựa như thuyền bến, bến thuyền mơn man
Mùa đi ngơ ngác ngổn ngang @
Khen ai bẻ gãy cung đàn tri âm ?
Chuyện xưa khép vội xa xăm
Mắt em uống cạn về nằm nhớ nhung
Đâu là khoảnh khắc riêng chung
Nụ hôn ăn cắp ở vùng cỏ non
Bờ vai mềm mại dỗi hờn
Lệch bay vạt áo anh dòm ngắm không ?
Bầy chim mê nắng bên song
Rủ nhau bay liệng mấy vòng mộng mơ
Hàng cây ôm tuổi dại khờ
Lắng nghe tình gọi bến bờ tháng năm
Đâu là khoảnh khắc nội tâm
Em đi vướng sợi tóc thầm sang anh
Chảy đi ngồn ngộn ngày xanh
Chảy đi mạch máu ngấm ngầm thương em
Ra đi uống cạn môi mềm
Chân trời lốm đốm gầy thêm bốn mùa
Quay về , ôm góc nhặt thưa
Đi qua sáng nắng, chiều mưa héo lòng
Ngày 14/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 8 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|