Poem logo
Poem logo

năng hạ 2

Tác giả: Thiên Ân
NẮNG HẠ 2
Nắng hạ lững lờ qua ngõ nhỏ
Thời gian nghiêng bóng xuống hàng cây
Phượng già ôm lửa trời thương nhớ
Đỏ cả chiều xa gió đọng đầy

Nắng hạ đi về trên áo trắng
Mỏng như mây sớm cuối sân trường
Trang vở khép rồi hương phấn cũ
Còn bay hiu hắt giữa vô thường

Con ve trở giấc bên hồn lá
Gõ nhịp buồn lên bóng hạ xa
Tiếng kêu mỏng quá chiều cô quạnh
Chạm một miền mây đã nhạt nhòa

Ta đứng nghe lòng rơi chậm chạp
Như hàng cây cũ úa ven đời
Ngày tháng đẩy nhau về phía khuất
Bỏ người ngơ ngác giữa đơn côi

Nắng hạ cuối mùa không ở lại
Con đường hun hút bụi chia ly
Ai mang kỷ niệm đi xa mãi?
Để bóng sân trường lạnh bước đi

Phượng vẫn cháy hoài trong mắt nhớ
Mà người xưa đã khuất phương nao?
Chỉ còn chiếc lá vừa ngưng thở
Rơi rất âm thầm xuống chiêm bao.
19/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm