Poem logo
Poem logo

một thoáng " dư âm:

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THOÁNG " DƯ ÂM"
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.
" Ru em từng ngón xuân hồng "
" Bài ca kỉ niệm" nằm dòng tình yêu
" Xót xa" thân phận cánh diều
Một vùng " Cỏ úa" tiêu điều về đâu?

" Tình yêu trả lại trăng sao"
" Dư âm" nức nở " Nghẹn ngào " " Biệt li"
" Nỗi buồn hoa phượng " thầm thì
" Thương ca mùa hạ" còn gì cho nhau ?

Tâm hồn nương náu " Biển dâu"
" Chuyện ngày xưa" trôi qua cầu chưa em ?
" Nửa đêm ngoài phố " tơ duyên
" Mười năm tình cũ " về miền cỏ hoa

Chuồn chuồn cõng nắng " Tình xa"
" Khóc thầm " " Một chuyến xe hoa " mịt mờ
" Nỗi buồn gác trọ" ngẩn ngơ
Trách con " Bướm trắng " lạc bờ yêu thương

" Em đi bỏ lại con đường "
" Rừng xưa đã khép " tơ vương rối giò
" Lặng thầm " " Hoang vắng " đồi mơ
" Giã từ dĩ vãng " " Tình cờ" gieo neo

" Thói đời" " Bội bạc" trăng treo
" Trăm thương nghìn nhớ" mốc meo " Kiếp người "
Thế là " Lệ đá" " Ngậm ngùi "
" Cuộc tình đắp mộ " khóc cười chia đôi

Em ơi " Ngày đó xa rồi "!
" Qua cơn mê" " Có thế thôi" " Ngập ngừng"
" Mồ côi chim trắng " " Lạnh lùng"
" Ai rảnh rỗi " Đi qua vùng cỏ non " ?

Thoáng nhìn " Tấm ảnh không hồn"
Những giây " Phút cuối" vô ơn " Tội tình "
" Giã từ" sống kiếp lặng thinh
" Hoa vàng mấy độ" " Một mình" nở hoa

" Mong manh" mọc nhánh kiêu sa
" Điệu ru nước mắt " lăn qua " Muộn màng"
Ngày 4/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm