mùa thu buồn cali
Mùa Thu Buồn Cali
Thu Cali trải vàng trên lối rộng
Nắng nhạt phai như tiếng gọi xa mờ
Hàng phong đỏ đứng nhìn con dốc trống
Ngỡ như ai vừa đánh rớt vần thơ
Gió biển thổi về se lòng phố nhỏ
Hương cà phê trôi lạc giữa sương mờ
Anh bước chậm nghe hồn thu mở ngõ
Mà bóng em đâu hóa khói trông chờ
Cali rộng nhưng tim người chật lắm
Cứ đầy hoài những nỗi nhớ xa xăm
Lá cứ rụng nhưng lời anh đọng lắng
Lạnh đất trời lạnh cả một vầng trăng
Đường im vắng bóng ai còn soi mãi
Ánh đèn vàng hong chín nỗi buồn qua
Hương gió nhẹ theo chân còn vây lại
Như vỗ về cơn lạnh giữa bao la
Thu Cali buồn nhưng không gắt gỏng
Âm thầm thôi mà thấm đến thẳm sâu
Anh đứng giữa mênh mông trời viễn xứ
Ước một lần thu mình dìu bước nhau.
Nov 18, 2025
Viễn Phương n(OVQ)