vầng trăng tuổi thơ
Tôi trở về quê hương tuổi thơ
Bỗng gặp lại vầng trăng bên ô cửa
Những kỷ niệm nồng nàn một thuở
Bỗng ùa về nguyên vẹn những ngày xưa
Con sông trăng, qua năm tháng nắng mưa
Vẫn lấp lánh một màu xanh mơ ước
Ngày đến lớp, rộn ràng bàn chân bước
Nghe đôi bờ sóng hát những chiều say
Đêm trăng nhô lên những luống cày
Lúa xanh tốt trên bàn tay cha mẹ
Ôi thương quá, những ngày xưa đến thế
Những đói nghèo, năm tháng tuổi thơ tôi
Những ngày thơ, trăng là bạn vui chơi
Đêm soi sáng những con đường bè bạn
Cùng nhảy múa, vui chơi, cùng ca hát
Cùng chị Hằng, chú Cuội tập làm thơ
Vầng trăng xưa, vẫn sáng đến bây giờ
Sáng hết cả những đêm dài không ngủ
Trăng rón rén, nép vào sau cánh cửa
Để nghe lời trăn trở của lòng tôi
Ôi ngày xưa, thương biết mấy trăng ơi
Thương cha mẹ cả cuộc đời vất vả
Công ơn ấy, con ghi vào trong dạ
Suốt ngàn đời, như trăng sáng, trăng ơi…