Poem logo
Poem logo

em đẹp đẽ một vầng trăng diệu vợi

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM ĐẸP ĐẼ MỘT VẦNG TRĂNG DIỆU VỢI
Em đẹp đẽ một vầng trăng diệu vợi
Sáng hồn anh sáng cả những thiên hà
Em đẹp đẽ một vì sao chới với
Thắp cho anh ngàn ngọn lửa la đà

Em xinh xắn một nụ hoa mùa hạ
Sáng hồn anh sáng cả xuân thì
Em xinh xắn một cánh chim thu lả
Thắp cho anh ngàn ngọn nến đông kỳ

Em óng ánh một tình yêu tuyệt mỹ
Sáng hồn anh sáng cả nét thâm tình
Em óng ánh một khát khao kỳ vĩ
Thắp cho anh ngàn ngọn đuốc thanh bình

Em lặng lẽ một khúc ca chánh định
Sáng hồn anh sáng cả ánh dương hồng
Em lặng lẽ một vần thơ linh tính
Thắp cho anh ngàn ngọn sóng phiêu bồng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 5 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm