cuối đời trắng tay
Trưa hè đợi nắng còn vơi
Thương đầu bạc trắng chân trời xa xôi
Mây màu xám nhợt chậm trôi
Chênh chao khí lạnh trên đồi cỏ hoang
Dòng sông gợn sóng mơ màng
Má em chưa ửng ngỡ ngàng rừng cây
Tiếng chim rời rạc lạc bầy
Tưởng mùa hạ ngủ vương đầy nhớ nhung
Chạnh lòng xứ lạnh nhìn chung
Chờ ngày nắng đẹp mông lung tìm về
Tuổi đời nặng bước kéo lê
Không gian rộng mở mà kề cận đây
Tiếng chuông thức tỉnh nghe đầy
Giáo đường cổ kính cảnh ngây ngất lòng
Thời gian có vẻ thong dong
Mặc đời hối hả chẳng hòng bước qua
Nhân sinh tự hỏi làm qùa
Tặng người đoạn cuối mấy mùa gặp nhau?
Công bằng có phải niềm đau?
Gần đi cảm nhận phép mầu trắng tay.
hoanghoon
15.06.2026
|
Bài này đã được xem 4 lần
|
|
Người đăng:
|
hoanghoon
|
|
|
|