Poem logo
Poem logo

anh ngồi viết 06162026

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM TÔ VẼ

Em tô vẽ nụ cười tươi tắn
Để che giấu lo lắng muộn phiền
Vơi bao cay đắng nỗi niềm
Cho lòng thanh thản rũ mềm tóc mây

Em tô vẽ ngập đầy hạnh phúc
Để quên đi những lúc khổ đau
Nỗi buồn năm tháng qua mau
Niềm vui còn mãi có nhau bên đời

Em tô vẽ bầu trời xanh thắm
Để em đắm chìm trong ước mơ
Biết đời không đẹp như thơ
Thôi thì hy vọng bâng quơ vậy mà

Em tô vẽ như là cơn gió
Hồn bay bổng đây đó quên sầu
Tình đẹp như buổi ban đầu
Duyên tơ tròn trịa nhiệm mầu thăng hoa
Thông Mỹ Linh
ANH NGỒI VIẾT
(Cẩn hoạ bài thơ EM TÔ VẼ của Thông Mỹ Linh)
Anh ngồi viết người em tươi tắn
San sẻ em lo lắng muộn phiền
Cùng em chia sớt bao niềm
Đắm say em đẹp ru mềm tóc mây

Anh ngồi viết dâng đầy hạnh phúc
An ủi em đôi lúc khổ đau
Tình yêu mình mãi không mau
Thương nhau mãi mãi bên nhau trọn đời

Anh ngồi viết dưới trời tươi thắm
Cùng em đắm chìm giữa cơn mơ
Chúng mình đẹp mối tình thơ
Cùng nhau ước vọng bâng quơ vậy mà

Anh ngồi viết lụa là thoảng gió
Tình chúng ta ở đó không sầu
Tình ta hoà quyện duyên đầu
Lia thia quen chậu nhiệm mầu cỏ hoa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 6 năm 2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm