anh ngồi vẽ lá hoa muà xuân cũ
ANH NGỒI VẼ LÁ HOA MUÀ XUÂN CŨ
Anh ngồi vẽ lá hoa mùa xuân cũ
Bỗng gặp em bông sứ nhỏ ven đường
Tình chẳng hẹn mà như dòng nước lũ
Cuốn phăng đời nhau vào nẻo lạ thường
Anh ngồi vẽ sắc hương mùa hạ chướng
Bỗng gặp em con én nhỏ lưng trời
Tình chẳng muốn mà dịu dàng vô thượng
Hắt hiu thơ phảng phất gió mơ đời
Anh ngồi vẽ hư vô mùa thu đợi
Bỗng gặp em làn liễu rũ sau vườn
Tình chẳng ước mà thẹn thùng thơ thới
Xót xa xa cuồng nộ nắng vô thường
Anh ngồi vẽ hư hao mùa đông sướng
Bỗng gặp em hồng thắm nở hoang đường
Tình chẳng đợi mà ngại ngùng sống sượng
Thiết tha trăng thảng thốt nỗi chán chường
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 8 năm 2026