anh ngồi vẽ ánh trăng thơ 10122026
ANH NGỒI VẼ ÁNH TRĂNG THƠ
Anh ngồi vẽ ánh trăng thơ
Yêu em vô cùng hơi thở
Anh luôn chỉ là người thợ
Dại khờ ngu dại mộng mơ
Anh ngồi vẽ giấc ngu ngơ
Yêu em vô cùng nức nở
Anh luôn chỉ là nặng nợ
Dạt dào duyên dáng chiếc nơ
Anh ngồi vẽ khói sương mờ
Yêu em nghẹn ngào cứ ngỡ
Anh luôn chỉ là nhắc nhở
Lạc loài lơ lửng xanh lơ
Anh ngồi vẽ nhạc ơ hờ
Yêu em dịu dàng hăm hở
Anh luôn chỉ là niềm nhớ
Nguyện cầu thôi hết chơ vơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 10 năm 2026