mùa thu vali
Mùa Thu Vali
Chiều Hồ Tây gió lay hàng cây cũ
Em xếp lại mùa thu vào chiếc vali
Mỗi chiếc lá là một mùa kỷ niệm
Anh giữ hoài mà em nỡ mang đi
Tiếng tàu xa như lời em từ biệt
Phố vẫn đông mà lòng anh trống trơn
Anh đứng giữa mùa thu về Hà Nội
Chỉ còn mùi hương hoa sữa chơi vơi
Mùa thu này em mang theo vali
Mang cả mùa thu mang cả những gì
Chúng ta từng mơ từng hứa vu vơ
Giờ chỉ còn nỗi nhớ cuộc chia li
Anh nhìn theo bóng em dần xa khuất
Như chiếc lá rời cành chẳng quay về
Đêm xuống chậm lòng anh lạnh hơn gió
Ly cà phê đắng thêm hương vị chia xa
Nếu mai em có đi xa thêm nữa
Xin giữ hộ anh một mùa thu qua
Có khi nào trên đường em đi qua
Bắt gặp một chiều vàng như thu ấy
Xin em nhớ có người nơi đâu đó
Đợi mùa thu trong vali kỷ niệm
Chiếc vali đã khép lại tinh yêu thương
Còn riêng anh mở mãi mùa thu vương,...buồn.
Oct 09, 2025
Viễn Phương (OVQ)