mùa thu em đi lấy chồng 2
MÙA THU EM ĐI LẤY CHỒNG 2
Mùa thu em đã sang ngang
Bỏ tôi đứng lại bên hàng cây xưa
Bến sông lạnh bóng con đò
Mây trôi mấy ngả, gió lùa bến hoang.
Trời cao hun hút chiều vàng
Lá rơi từng chiếc, muôn vàn nhớ thương
Con đường cỏ úa bên đường
Dấu chân ngày cũ còn vương bụi mờ.
Ngày xưa chung một giấc mơ
Trăng soi hai bóng, đôi bờ có nhau
Nào hay trăng khuyết qua mau
Để câu hẹn ước chìm sâu cuối trời.
Em đi, xa khuất phương người
Tôi nghe cay đắng lặng lời thở than
Một trời mây trắng lang thang
Một miền hoang lạnh ngập tràn hư không.
Gác nghèo khép cửa mùa đông
Đèn khuya soi bóng một lòng cô đơn
Ngoài kia lá rụng từng cơn
Trong tôi bến cũ chẳng còn người sang.
Xe hoa khuất nẻo quan san
Ai vui bên đó , lệ tràn bên đây
Em vui duyên mới từ đây
Tôi về nhặt bóng trăng gầy trong đêm.
Thôi đành gửi gió lời em
Gửi mây một chút êm đềm ngày xưa.
Dẫu đời cách mấy bến bờ
Mong em hạnh phúc bên mùa nắng lên.
Còn tôi ở lại bên thềm
Nghe thu rụng xuống qua miền quạnh hiu
Mùa thu em đã đi rồi
Trời cao vẫn rộng, lòng tôi vẫn buồn.
Ngày 11/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|