tuổi em mười sáu
TUỔI EM MƯỜI SÁU
(Thuận nghịch độc)
Bình yên dạo ấy tuổi trăng tròn
Bỏng cháy môi người mẫu đẹp son
Xinh mắt ngõ chiều thương cuộc mỏi
Vắng sao mùa biển giận đêm mòn
Tình khơi lại khổ miền sương gió
Mộng vỡ hôm buồn cảnh nước non
Chinh chiến lửa hờn thôi cũng vậy
Hình bên bóng đợi những đâu còn...
Còn đâu những đợi bóng bên hình
Vậy cũng thôi hờn lửa chiến chinh
Non nước cảnh buồn hôm vỡ mộng
Gió sương miền khổ lại khơi tình
Mòn đêm giận biển mùa sao vắng
Mỏi cuộc thương chiều ngõ mắt xinh
Son đẹp mẫu người môi cháy bỏng
Tròn trăng tuổi ấy dạo yên bình ./.
LCT 26/O6/2O26
|
Bài này đã được xem 14 lần
|
|
Người đăng:
|
Tiến Cảnh
|
|
|
|