Poem logo
Poem logo

nối tiếp

Tác giả: Phuong Vuong
Bầu trời buồn lặng lẽ thở than
Nỗi nhớ dâng theo gió miên man

Trong chiều vắng em ngồi bên bến nước
Nhìn sông trôi không biết về đâu
Lục bình tím theo con sóng biếc
Hiu hắt đưa về tận chốn xa xôi.

Con thuyền nhỏ vẫn mãi lặng thinh
Bóng hình ai vương lại ngang mình
Cuộc đời ngỡ như làn mây khói
Chỉ mong tim này thôi bớt chơi vơi.

Giấc mơ nào vỡ tan trong tay
Người đi mãi chẳng quay trở lại.

Ước có thể giữ lấy một lần
Khoảnh khắc ngọt ngào giờ hóa mong manh
Dẫu đêm dài chìm sâu nỗi nhớ
Giọt sầu rơi lặng giữa trời xanh.

Có đôi khi ước quên một người
Tiễn nhau đi bằng nước mắt rơi
Nỗi đau này vẫn theo mỗi sớm
Chỉ biết cười để đời nối tiếp trôi.

Em đã từng tựa nơi bão tố
Chờ một câu hứa hẹn xa xăm
Lâu đài mơ xây trên cát trắng
Tan biến đi khi tình lỡ lầm.

Ngày tháng cũ đâu còn hương sắc
Trăn trở hoài với những ưu tư
Từng đêm vắng vỡ òa nước mắt
Chỉ mong chờ một ánh sao khuya.

Thôi khép lại những điều dang dở
Thả hình bóng mình vào dòng sông.

Ước có thể giữ lấy một lần
Khoảnh khắc ngọt ngào giờ hóa mong manh
Dẫu đêm dài chìm sâu nỗi nhớ
Giọt sầu rơi lặng giữa trời xanh.
Có đôi khi ước quên một người
Tiễn nhau đi bằng nước mắt rơi
Nỗi đau này vẫn theo mỗi sớm
Chỉ biết cười để đời nối tiếp trôi.

Dẫu đêm dài chìm sâu nỗi nhớ
Giọt sầu rơi lặng giữa trời xanh.

Có đôi khi ước quên một người
Tiễn nhau đi bằng nước mắt rơi
Nỗi đau này vẫn theo mỗi sớm
Chỉ biết cười để đời nối tiếp trôi.

Hãy cho nhau một ánh nhìn sau cuối
Cứ để gió mang đi buồn đau
Và trái tim thôi khát khao xa vời
Đời lắm trái ngang, em vẫn cười
Chọn bước tiếp dẫu lòng chơi vơi.

Ước có thể giữ lấy một lần
Khoảnh khắc ngọt ngào giờ hóa mong manh
Dẫu đêm dài chìm sâu nỗi nhớ
Giọt sầu rơi lặng giữa trời xanh.

Nếu mai này trăng tàn trên phố
Hãy cho nhau một ánh nhìn sau cuối.

Cứ để gió mang đi buồn đau
Và trái tim thôi khát khao xa vời
Đời lắm trái ngang, em vẫn cười
Chọn bước tiếp dẫu lòng chơi vơi.

Có đôi khi ước quên một người
Tiễn nhau đi bằng nước mắt rơi
Nỗi đau này vẫn theo mỗi sớm
Chỉ biết cười để đời nối tiếp trôi.

Ngày mai ấy nỗi buồn sẽ nhẹ
Tim an yên giữa những mộng mơ
Cám ơn đời dẫu nhiều khắc khoải
Vẫn còn đây hy vọng mong chờ.

Phuong Vuong
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm