Poem logo
Poem logo

mẹ tôi (new)

Tác giả: Phuong Vuong
MẸ TÔI

Ngày mẹ sinh con ra còn trẻ thơ
Mẹ cưng con như trứng mỏng lụa tờ
Mẹ ôm mẹ ấp ru hò hò ơ
Cho con dòng sữa ngọt ngào siêu nhiên.

Mẹ chăm lo con từng phút tháng ngày
Miếng cơm manh áo tháng ngày trong tay
Dẫu cho nhân thế sự có đổi thay
Mẹ tôi vẫn vậy dạt dào yêu thương.

À ... ơi... ơi .... à ... ơi ....

mẹ tôi dãi dầu một nắng hai sương
Tóc mẹ bạc trắng phai màu gió sương
Nuôi con ăn học đến trường
Mong con thăng tiến trên đường công danh.

Con cầu khấn nguyện ơn trên cao xanh
Cho mẹ con mãi cuộc sống an lành
Để con được trả hiếu công thành
Mong mẹ thanh thản sống đời với con.

Phuong Vuong

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm