Poem logo
Poem logo

bây giờ tháng bảy

Tác giả: Thiên Ân
BÂY GIỜ THÁNG BẢY
Bây giờ tháng bảy rồi em?
Ai còn đứng đợi bậc thềm chờ ai?
Tâm hồn nơm nớp hương cay
Lá cây run rẩy chia tay ngập ngừng
Buồn trông đôi mắt rưng rưng
Gió mây xô đẩy nghìn trùng cách xa
Dấu môi héo hắt nhạt nhòa
Con đường lối rẽ chia ba tuổi gầy
Bây giờ tháng bảy heo may
Thời gian còn lại lòng day dứt lòng
Mưa ngâu đau xót đáy lòng
Tình thưa thớt rụng bên dòng thời gian
Tiếng yêu chênh chếnh muộn màng
Giăng tơ giấu kín hợp tan muôn vàn
Dòng thơ ngây dại cỏ hoang
Mọc đầy kỉ niệm lấp trang hẹn hò
Bây giờ tháng bảy cánh cò
Phân vân bóng mỏi lần mò lối bay
Lạnh lùng về ngủ bờ vai
Cho ta ôm nhớ tóc dài gieo thương
Đất trời thôi hết lược gương
Rối ren khép mở vấn vương chạnh lòng
Bây giờ tuổi hạ mênh mông
Ôm dòng dĩ vãng bão giông xô mùa
Ngày 1/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm