có không lời tri ky?
CÓ KHÔNG LỜI TRI KỶ!?
Sáng nay mây màu trắng
Hoa bướm theo nhau về
Người mang mối phu thê
Nặng nề câu duyên phận
Rực rỡ trời cao nắng
Chim trốn tận rừng sâu
Gió hững hờ không màu
Lấn chen từng nhịp thở
Ngồi nhắm mắt quên nợ
Lãng tránh câu hỏi đời
Ngại ngùng nhìn mọi nơi
E rằng chân trời ngắn
Buồn rung rồi mấy bận
Nhớ cũng bừng đôi lần
Xưa nay quấn quít thân
Lê chân tìm sau trước
Quê mẹ lại xuôi ngược
Thâm tình mãi nằm yên
Bạn bè tiếng hàn huyên
Có không lời tri kỷ!?
Thu Vàng