nghìn năm biển khát 1
NGHÌN NĂM BIỂN KHÁT 1
Nghìn năm biển khát mơn ru
Dạt dào sóng trẻ mịt mù khói sương
Ngả nghiêng giai điệu tinh trường
Bến thuyền neo đậu muôn phương nao lỏng
Nghìn năm biển khát môi hồng
Vỗ về mật ngọt mênh mông giọt đời
Uống đi cho cạn một thời
Đêm ngày sóng sánh về khơi muôn lời
Nghìn năm biển khát gọi mời
Trái tim khép mở đầy vơi, vơi đầy
Gieo tình níu áo heo may
Giăng giăng giọt nhớ những ngày đơm hoa
Cho đi một thuở mặn mà
Cho đi một chút thật thà ngày xưa
Nghìn năm biển khát hương đưa
Ai xuôi vạn lí nắng mưa chạnh lòng?
Quay về, xếp cánh chờ mong
Một đời biển khát đứng trông mỏi mòn
Côn Đảo, ngày 4/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|