Poem logo
Poem logo

nghìn năm biển khát 2

Tác giả: Thiên Ân
NGHÌN NĂM BIỂN KHÁT 2
Nghìn năm biển vẫn khát hoài
Sóng xô lớp lớp miệt mài bến xa
Trời cao nghiêng bóng thiết tha
Mây đi bỏ lại chiều tà trên sông.
Nghìn năm biển nhớ mênh mông
Gọi đàn hải điểu giữa vùng khói sương
Bến thuyền khuất nẻo muôn phương
Còn nghe gió thổi dặm trường cô liêu.
Biển ôm bóng nước đăm chiêu
Nghe thời gian chảy qua nhiều bãi hoang
Trăng khuya rơi xuống ngỡ ngàng
Lòng sâu chẳng cạn chứa ngàn nhớ thương.
Người đi vạn dặm tha hương
Để cho biển đợi bên đường gió mưa
Bao mùa lá rụng sao thưa
Biển còn giữ chút hương xưa cuối trời.
Nghìn năm biển khát không nguôi
Khát lời hẹn cũ, khát người năm nao?
Mây buồn phủ kín tầng cao
Con thuyền biệt xứ chìm vào hư không.
Biển còn đứng giữa mênh mông
Ngàn năm sóng vỗ trắng dòng thời gian
Người đi khuất tận cuối ngàn
Biển còn khát mãi một làn môi xưa.
Côn Đảo, ngày 6/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Mnh
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm