tìm đâu
Mơ màng nghe tiếng hát ru
Hình nhu theo tiếng mùa thu đi về
Thu ơi có chở mùa hè?
Cho ta ghé bến về quê hôm nào
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Nơi đâu cũng thấy lòng trào nhớ thương
Mẹ cha một nắng, hai sương
Nuôi con vất vả ruộng nương, đói lòng
À ơi, mẹ bế mẹ bồng
Ngược đời con lớn, mẹ còng lưng thêm
Tóc xanh mẹ gửi trăng thềm
Còn lơ thơ bạc êm đềm rụng rơi
À ơi, mẹ hát à ơi
Nay con thành đạt xa rời quê hương
Nhớ ngôi nhà cũ, mái trường
Với bao kỷ niệm yêu thương ngút trời
Lặng nhìn tháng bảy mưa rơi
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người, ngẩn ngơ
Ước gì vào được giấc mơ
Để con tìm lại tuổi thơ dạt dào
Chiều về nghe khúc ca dao
Có con cò trắng bay vào lời ru
Vàng vàng lá rụng mùa thu
Trăng rơi lấp lánh, mây mù bay xa
Bao lần ngóng mẹ hiên nhà
Bao lần hóng kẹo người xa
đi về
Ngọt ngào chan chứa tình quê
Bao nhiêu ký ức con về tìm đâu?