bóng hồng tìm đâu
BÓNG HỒNG TÌM ĐÂU
Em ở đâu bốn mùa mưa nắng ?
Anh ngồi đây an phận tuổi đời
Chiều chiều lá rụng tim côi
Cánh chim vỗ cánh phương trời hụt hơi
Em ở đâu xa xôi vạn dặm ?
Con ngựa già bụi bặm phong trần
Thẫn thờ gặm cỏ lặng câm
“ Rừng xưa đã khép” ăn năn muộn màng
Em ở đâu xuân sang ngoài ngõ ?
Trầu héo khô, cau trổ vài bông
Bạc lòng từa tựa vôi nồng
Ngậm ngùi con sáo sổ lồng bay cao
Em ở đâu nghiêng chao bờ bến ?
Tình đong đưa, ngọn nến lụi tàn
Lạnh lùng nhật kí sang trang
Gieo neo lặng lẽ lá vàng cuộn đau
Em ở đâu mùa sau biếng gặp ?
Nụ hôn ai đánh cắp năm nào?
Mơ màng ăn trái chiêm bao
Ở miền cổ tích ai rào giậu thưa ?
Em ở đâu sớm trưa trống vắng ?
Con đường tình mấy bận đi qua
Bướm ong lạc bóng môi hoa
Dấu chân mồn một chiều tà hoàng hôn
Em ở đâu bãi cồn im lặng ?
Đồng cỏ khô nằng nặng gánh gồng
Ai ngồi gạn đục khơi trong
Ai còn vun vén cành hồng ngày xanh ?
Em ở đâu mong manh hồn lá ?
Ai vẫn còn nấn ná chờ ai?
Xin về góc phố miệt mài
Cơn đau khắc khoải cho day dứt mùa
Ngay 1/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|