Poem logo
Poem logo

hỡi...

Tác giả: Thu Vàng
Hỡi...

Hỡi vầng trăng
lạ lùng và óng ánh
Thoang thoáng nào một hình ảnh ấm êm
Một điều gì phóng thích lúc về đêm
Một vỗ về không chạm tay vào được


Hỡi mây bay
xây mộng tình sau trước
Trôi lang thang chẳng câu nệ bờ yêu
Khi trắng xóa lúc đen kịt như liều
Cơn mơ ấy tất cả rồi yên lặng

Hỡi sao đêm
đừng sa nơi thanh vắng
Tự thân quên khó thể lắng nghe ru
Từ trái tim nho nhỏ ngọn đèn lu
Tiếng ầu ơ chưa bao giờ thất lạc

Hỡi thiếu phụ
một mình trên căn gác
Vằng vặc bóng hắt trên mặt sàn nhà
Những nỗi buồn có khi đến rồi xa
Trong thân thiết đưa người về yên tĩnh…

Thu Vàng
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm