Poem logo
Poem logo

tú điếc ngẫu hứng - 07

Tác giả: Tú Điếc
Ngồi Lê Đôi Mách

Những ông quan lớn nước ta
ngồi lê đôi mách khi ra nước ngoài
tục tằn mà chẳng hổ ngươi
tránh sao cho được tiếng cười thế gian?
.

Lơ Mơ

Ông trời tinh nghịch hơn ta
khiến em ướt cả một tòa nhiên nhiên
thẩn thờ bước mãi theo em
bao nhiêu mưa bấy nỗi niềm... lơ mơ!
.

Quan Dân Khác Biệt

Chuyện thường ở xứ đông lào
quan phạm trọng tội khóc gào đảng tha
dân đen mà gặp quan tòa
không phán tử tội cũng là chung thân
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm