Poem logo
Poem logo

tú điếc ngẫu hứng - 25

Tác giả: Tú Điếc
Gà Nhà Đá Nhau

Thương thay lãnh đạo nước nhà
hung hăng xáo thịt nồi da đồng bào
hận thù mỗi lúc càng sâu
gà nhà bôi mặt đá nhau đời đời!
.

Lý Do Tụt Hậu

Việt Nam tiến sĩ như rươi
cớ sao tụt hậu, thua người xung quanh?
phải chăng học nhưng chẳng hành
nhăm nhe chạy chọt mua danh, mua bằng?
.

Nữ Đại Gia Chơi Bảnh

"Đàn bà dễ có mấy tay,"*
chơi cho các bác râu mày biết tên
mai này cô cậu sinh viên
trưng bằng College tên em Thao... trường!

___
* Kiều
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm