giọt thời gian 1
GIỌT THỜI GIAN 1
Bướm ong ve vãn môi hoa
Mặt trời rón rén thềm nhà bóng cây
Sương giăng ngọn cỏ thu gầy
Bốn mùa trở gió hồn say lạnh lùng
Bao giờ ta hoá người dưng
Cho vơi giọt lệ rưng rưng dấu buồn
Buồn trông kỉ niệm sầu vương
Ai còn tát nước bên đường năm nao?
Vời xa chiếc bóng ngọt ngào
Về đâu bèo bọt tan mau đất trời ?
Ai làm héo úa đôi môi
Ai mang bão tố trùng khơi gieo sầu ?
Câu thơ gãy nhánh thương đau
Ngôn từ nằm khóc hư hao nỗi niềm
Bẽ bàng ôm nhớ tơ duyên
Xót xa nhân thế một miền riêng chung
Và em vào chốn muôn trùng
Có nghe sương khói mịt mùng than van
Ngày 11/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|