ngày chia tay hạ 1
NGÀY CHIA TAY HẠ 1
Ngày chia tay, trời cũng bỗng mong manh
Nắng cuối hạ rơi đầy lên mái tóc
Anh muốn giữ một tiếng cười rất ngọc
Mà thời gian nghiêng bóng đã đi rồi.
Ngày chia tay, phượng đỏ đến tàn phai
Như trái tim không đành xa kỷ niệm
Mắt em đó còn nguyên trời lưu luyến
Mà sân trường đã thấp thoáng mưa bay.
Ta đứng bên nhau chẳng nói một lời
Nghe ve cuối đứt ngang từng quãng nhớ
Nghe tuổi trẻ trong lòng mình bỡ ngỡ
Sợ ngày mai thành khách lạ đôi đường.
Ôi cuối hạ! Sao nắng cứ còn vương
Trên tà áo trắng thơm mùi giấy mới
Anh muốn níu cả một trời nông nổi
Giữ em hoài trong khoảnh khắc hôm nay.
Nhưng thời gian nào có đợi ai đâu
Mây vẫn trắng trôi ngang trời rất vội
Tiếng giã biệt như nghẹn vào đầu môi
Làm mắt biếc bỗng nhòe đi vì gió.
Nếu ngày mai giữa cuộc đời rộng ngõ
Em vô tình quên lối cũ trường xưa
Xin nhớ giùm một vạt nắng cuối mùa
Từng run rẩy trên vai người năm ấy.
Ngày chia tay nghe lòng đau biết mấy
Bởi tuổi xuân chỉ đến một lần thôi
Anh gửi lại trong sắc phượng bên trời
Cả thương nhớ của một thời áo trắng.
Ngày 1/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|