nỗi buồn ngày chia tay
NỖI BUỒN NGÀY CHIA TAY
Ngày ấy em đi, nắng cũng tàn
Trời nghiêng một phía, gió hoang mang
Tôi nghe tuổi trẻ rơi từng mảnh
Vỡ giữa chiều thu úa ngập ngàn.
Em bước rất êm mà nhói lòng
Mắt buồn như khép cả dòng sông
Một câu từ biệt không thành tiếng
Để cả đời tôi cứ ngóng trông.
Em mang theo hết những ngày xanh
Mang cả hương yêu rất ngọt lành
Để lại trong tôi chiều trống vắng
Lá vàng rơi mỏng tựa mong manh.
Tôi muốn níu thời gian ở lại
Giữ mùa thương nhớ khỏi phôi phai
Nhưng kim đồng hồ đi lạnh lẽo
Đẩy tuổi xuân xa khuất bóng dài.
Ôi những môi cười, ôi tóc mây
Ôi bàn tay nhỏ thuở nào đây!
Bây giờ kỷ niệm thành sương khói
Bay giữa hoàng hôn phủ đắng cay.
Có phải tình yêu là chiếc lá
Xanh rồi úa héo giữa mùa qua?
Có phải lòng người như cánh bướm
Chạm vào hạnh phúc đã lìa xa?
Đêm xuống rất chậm trên vai núi
Trăng cũ còn soi lối hẹn thề
Riêng trái tim này không ngủ được
Cứ nghe ngày cũ vọng quay về.
Em đã đi rồi, đi thật rồi
Mùa thu cũng chết giữa bầu trời
Tôi ôm chiếc bóng mình đơn độc
Nghe cả nhân gian lặng tiếng cười.
Nếu được một lần quay trở lại
Tôi xin giữ mãi phút bên nhau
Bởi đời ngắn lắm, tình mau quá
Như giọt sương tan giữa sắc màu.
Ngày tháng qua rồi không lấy lại
Chỉ còn thương nhớ ngập hồn tôi
Em là mùa đẹp trong nhân thế
Đã khuất xa rồi... vẫn sáng ngời
Ngày 5/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|